Cuộc sống mới của cặp vợ chồng trẻ nơi xứ người
Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi) và Nguyễn Trung Quân (28 tuổi), cặp vợ chồng tiếp viên hàng không, đã cùng nhau xây dựng hạnh phúc và cuộc sống trong thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù không có người thân bên cạnh. Họ hiện có một con gái 9 tháng tuổi, Nguyễn Ngọc Bảo Trân, và đang sống hạnh phúc tại quận Phú Nhuận. Sau gần 10 năm xa nhà và hơn 2 năm lập nghiệp chung, họ đã vượt qua nhiều khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay cô đơn.
Chào vợ chồng Thu Hà - Trung Quân! Nghe nói các bạn đã gặp nhau và quyết định lập nghiệp ở nơi xa quê hương. Mình và chồng cũng từng sống và làm việc ở Sài Gòn, nơi mà mình đến học huấn luyện trở thành tiếp viên hàng không từ năm 21 tuổi. Sau hơn 5 năm, chúng mình gặp nhau khi đã là đồng nghiệp và quen biết trong một chuyến đi nước ngoài. Chồng mình quê Hà Nội, còn mình quê Hải Phòng. Sau khi kết hôn, cả hai quyết định ở lại Nam để xây dựng cuộc sống.
Cả hai vợ chồng đều có công việc và vẫn tiếp tục như trước khi kết hôn. Mặc dù bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đất khách, chúng mình may mắn vì đã sống và làm việc ở Sài Gòn một thời gian dài trước đó, nên không gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu. Thay vì những khó khăn về môi trường mới, thách thức lớn nhất là cùng nhau lập kế hoạch cho cuộc sống chung, chia sẻ và tìm ra giải pháp cho những mục tiêu mới. Đã có lúc cả hai cảm thấy hoang mang và muốn quay về quê, nhưng giờ đây đã hơn 2 năm chúng mình sống bên nhau.
Là vợ chồng trẻ, chúng mình thường bất đồng quan điểm và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có lúc cả hai đều nghĩ đến việc quay về Hà Nội, nhưng suy nghĩ đó chỉ xuất hiện khi cảm thấy tiêu cực. Khi mọi việc bình thường trở lại, chúng mình lại nhìn nhận tích cực hơn. Thời điểm mình sinh em bé, cả hai ông bà đều chỉ thăm được một thời gian ngắn vì bận công việc, nên hai vợ chồng tự chăm sóc con gái Nguyễn Ngọc Bảo Trân 9 tháng tuổi. Hiện tại, thời gian sắp tới mình trở lại làm việc sau sinh là lúc khó khăn nhất, vì không có người thân bên cạnh để hỗ trợ.
Vì vậy, mình đang tìm kiếm nơi gửi con gái tốt nhất, và đôi khi điều này khiến mình cảm thấy căng thẳng. Nhưng mình tự an ủi rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết, chỉ là cần thời gian. Khi quyết định lập nghiệp ở đây, vợ chồng mình đã có nhà riêng, không phải thuê mướn. Sau khi cưới, tài chính của chúng mình cạn kiệt, và công việc trở thành tài sản duy nhất. Giờ có con, cuộc sống chắc chắn thêm nhiều lo toan, và mình đang cân nhắc việc có nên nghỉ làm để chăm sóc con hay không. Hiện tại, chồng mình là người gánh vác kinh tế chính.
Có nhiều lý do khiến mình không thể nghỉ việc lúc này. Mặc dù ở nhà chăm con rất tuyệt, nhưng hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Vợ chồng mình muốn cùng nhau phấn đấu cho tương lai tốt đẹp của con, nên không thể để một mình chồng gánh vác kinh tế.






Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-tre-va-cuoc-song-moi-noi-dat-khach-20131201034726207.chn